Triệu phú bất hạnh

Thứ hai, 04/04/2011 00:00

Cho đến khi bị giết vào tháng 7-2009, triệu phú nổi tiếng nhất bang Florida (Mỹ), Ben Novack Jr vẫn khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống của ông giống như thiên đường.

Kỳ 1: Vụ án trong khách sạn

(Cadn.com.vn) - Sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng nhất bang Florida (Mỹ), là con trai của thương gia giàu có Ben Novack Sr, tuổi thơ của Ben Novack Jr không giống với những đứa trẻ khác. Một nền tảng giáo dục vững chắc và một tài sản kếch sù là những gì mà bạn bè luôn thèm muốn từ Novack Jr. Novack Jr được thừa hưởng Fontainebleau – một khách sạn sang trọng ở bãi biễn Nam Miami xinh đẹp - nơi các chính trị gia và các ngôi sao nổi tiếng như Frank Sinatra, Esther Williams và Marilyn Monroe đã từng ở.

Kể từ khi ra đời vào những năm 1950, Khách sạn Fontainebleau với 1.504 phòng cùng các khu trò chơi, nghỉ dưỡng cao cấp đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đoàn làm phim. Bộ phim James Bond, Goldfinger cũng từng quay cảnh ở đây. Danh tiếng và thành công của Fontainebleau càng củng cố và nâng cao vị thế xã hội của gia đình Novack. Mẹ Novack Jr, bà Bernice - một cựu người mẫu xinh đẹp – chính là người chịu trách nhiệm đón tiếp các quan chức nước ngoài, người nổi tiếng, và các chính trị gia quyền lực đến nghỉ ngơi ở Fontainebleau.

Vợ chồng Ben và Narcy Novack (giữa).  Ảnh: Trutv 

Người cha Novack Sr là một người đàn ông nhỏ nhắn nhưng rất thông minh. Sau nhiều lần đổ tiền vào kinh doanh bất động sản không thành công, ông chuyển sang kinh doanh một khách sạn nhỏ ở Nam Miama trong Thế chiến II và từng bước tạo dựng nên “đế chế” Fontainebleau. Sau đó, khi ông Novack Sr qua đời, gia đình Novack phá sản. Chính Novack Jr là người đã gầy dựng lại sản nghiệp gia đình và sau đó nổi tiếng vì một sở thích lập dị: ông trở thành nhà sưu tập nổi tiếng thế giới về siêu nhân Batman. Năm 30 tuổi, Novack Jr càng làm ăn phát đạt và trở thành một hình mẫu đàn ông lý tưởng. Cuối cùng, Novack Jr kết hôn với vũ nữ thoát y Narcisa Cira Veliz Pacheco - người sau đó chính là chủ mưu vụ giết hại chồng.

Ngày 10-7-2009, Novack Jr, 53 tuổi đáp chuyến bay đến Sân bay quốc tế Newark ở New York, tham dự một cuộc hội thảo của Tập đoàn Amway. Đây là một cuộc hội thảo lớn với hơn 1.000 quan khách. Cùng đi với ông có vợ Narcy Novack và con gái riêng của vợ, May Abad. Họ nghỉ tại khách sạn sang trọng Hilton Rye Brooke. Theo lời khai của bà Narcy Novack với cảnh sát, ngày 12-7, ông Novack  Jr đã làm việc suốt đêm cho đến 6 giờ 30 mới đi ngủ. Khoảng 7 giờ 15, bà Novack đi ăn sáng. Camera khách sạn cũng cho thấy bà rời phòng vào khoảng thời gian đó. 45 phút sau, khi bà trở lại phòng thì thấy chồng nằm chết trong vũng máu trên sàn nhà, chân tay bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ và thân thể bị đánh đập dã man. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân chết do bị ngộp thở. Tại hiện trường vụ án, các nhân viên điều tra nhận thấy, chiếc đồng hồ Rolex mà ông Ben đang đeo vẫn còn nguyên, nhưng chiếc vòng tay bằng vàng có đính kim cương mất tích.

Cảnh sát sau đó tập trung điều tra vào người vợ vì họ nghi ngờ bà Novack đã ra ngoài nhưng cố tình không khóa cửa để hung thủ có thể dễ dàng vào phòng sát hại ông Ben. Trong khi đó, theo các nguồn tin, cuộc sống vợ chồng Novack không mấy êm đẹp. Họ từng làm đơn ly dị nhưng sau đó quay lại với nhau. Bà Novack cho biết mình đã từng bị chồng đánh trong khi cô con gái riêng của bà nói rằng, ông Ben đã ngoại tình. 12 giờ ngay sau vụ án này, bà Narcy Novack nói cảnh sát rằng, chồng mình là một “người đàn ông cứng rắn”, “một doanh nhân mạnh mẽ” và là “người luôn chọc giận người khác”.

Những lời khai của Narcy Novack dường như là một âm mưu ngụ ý rằng, Novack Jr là người khó chịu và có nhiều kẻ thù.

Thanh Văn

Kỳ II: Lộ diện kẻ chủ mưu